Ca Nguyện – Hiệp Lễ. (Imprimatur – Gp. Phú Cường: 29.4.2001)
*
1. Lạy Chúa là Cha chúng con, chúng con ca ngợi Chúa khôn ngơi. Khắp địa cầu cùng hân hoan chúc tụng Ngài. Lạy Chúa Thiên Chúa mọi chúng sanh.
2. Huệ trắng Ngài luôn điểm trang, lũ chim luôn được Chúa nuôi ăn. Chính bởi Ngài hằng yêu thương hết mọi loài. Ngài biết năm tháng đời chúng con.
3. Ngài đã nhờ Con Quí Yêu, khiến cho nhân loại biết yêu thương. Chính Ngôi Lời là giây liên kết muôn người. Hợp tiếng xin tán tụng chẳng ngơi.
4. Nhờ lãnh hồng ân Thánh Linh, chúng con nay thờ kính tôn vinh. Khắp địa cầu tình yêu thương Chúa ban tràn. Nguyện ước chiêm ngắm tận Thánh Nhan.
Click to access chc3baa-me1bb8di-sinh-linh-kim-long-cn-hl.pdf
_______________________________