Chúa làm Vua (Tv. 92) *– Mi Giáng.

Chúa Nhật 34B Thường Niên. (Imprimatur – Gp. Kontum: 28.02.08)
*
ĐK. Chúa làm Vua, Ngài đã mặc thiên oai.

1. Chúa hiển trị đầy vẻ uy linh, Chúa thắt dây lưng đầy vẻ uy quyền. Chúa làm Vua, Ngài đã mặc thiên oai, Chúa đã vận uy quyền, Ngài đã thắt long đai.

2. Chúa giữ gìn bình yên trái đất, nó sẽ vững vàng chẳng hề lay động. Chúa làm Vua, Ngài thiết lập ngai báu, đã có tự muôn đời trải muôn kiếp thiên thu.

3. Những lời bảo chứng của Chúa, rất đáng tin cậy vì Ngài chính trực. Thánh thiện là của riêng nhà Thiên Chúa, mãi tới ngàn muôn đời và muôn kiếp thiên thu.

Alleluia.
Al-le-lu-ia! Al-le-lu-ia! Chúc tụng Đấng nhân danh Chúa mà đến. Chúc tụng nước Đa-vít tổ phụ chúng ta đã đến. Al-le-lu-ia! Al-le-lu-ia!

Click to access FAWVXVX_CT.pdf

__________________________

Ca khúc Nhạc sĩ Mi Giáng.

Thánh Vịnh 92.
.
Chúa Nhật 34B Thường Niên.
.


Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s