Chúa Nhật 33B Thường Niên. (Imprimatur – Gp. Kontum: 28.02.08)
*
ĐK. Lạy Chúa! Xin bảo toàn con, vì con tìm nương tựa Chúa.
1. Chúa là phần gia nghiệp và phần chén của con, chính Ngài nắm giữ vận mạng của con. Con luôn luôn đặt Chúa ở trước mặt con, vì có Chúa ngự bên hữu con sẽ không nao núng.
2. Cõi lòng tràn vui mừng và đầy ắp hỉ hoan, ngay cả thịt xác cũng được bình yên. Chúa chẳng để hồn con lạc chốn địa ty, và chẳng để người yêu Chúa phải gặp điều hư nát.
3. Chúa sẽ chỉ dẫn đường tìm về lối trường sinh, Chúa sẽ cho con no đầy hỷ hoan. Trước thánh nhan của Chúa đầy ắp niềm vui, và những khoái lạc bên Chúa tới ngàn muôn muôn kiếp.
Alleluia.
Al-le-lu-ia! Al-le-lu-ia! Chúa phán: “Ngươi hãy giữ lòng trung thành cho đến chết, thì Ta sẽ ban cho ngươi triều thiên sự sống. Al-le-lu-ia! Al-le-lu-ia!
Click to access xSwfOZ2xij.pdf
_______________________________
Ca khúc Nhạc sĩ Mi Giáng. Thánh Vịnh 15.
.
Chúa Nhật 33B Thường Niên.
.