Thánh Vịnh – Đáp Ca.
Thể hiện: Trương Thế Bạch
*
ĐK. Lạy Chúa là dũng lực tôi, tôi yêu mến Ngài.
1. Lạy Chúa là dũng lực tôi, tôi yêu mến Chúa. Lạy Chúa là đá tảng, chiến lũy, cứu tinh.
2. Lạy Chúa là Thiên Chúa, là sơn động chỗ tôi nương mình, là khiên thuẫn, là uy quyền cứu độ là sức hộ phù tôi, tôi xướng ca khen ngợi cầu khấn Chúa, và tôi sẽ được Thiên Chúa cứu thoát khỏi tay quân thù.
3. Vạn tuế mừng Thiên Chúa, cùng chúc tụng đá tảng của tôi, ngợi khen Chúa, là Chúa là cứu độ tôi, nguồn cứu thoát. Chúa đã cho đức vua được chiến thắng, và đã tỏ lòng từ bi với Đấng đã được xức dầu.
Click to access FRsWSg-fZ3.pdf
___________________________
Ca khúc Nhạc sĩ Trương Thế Bạch.
Thánh Vịnh 17.
.
Chúa Nhật 31B Thường Niên.
.