Chúa Nhật 31B Thường Niên. (Imprimatur – Gp. Phú Cường: 13.3.2019)
*
ĐK. Kính mến Chúa mình Ngài thôi, hết linh hồn hết trí khôn ngươi. Và yêu thương anh em đồng loại, như là yêu chính bản thân ngươi.
1. Không phải con đã yêu Ngài, nhưng chính Ngài yêu con từ trước. Chúa yêu con tác tạo thân con, dẫn con vào đời cho con làm người. Không phải con đã yêu Ngài, chính là Ngài yêu con vô biên. Nào con biết lấy chi đáp đền, chỉ xin một lòng yêu mến cậy tin.
2. Xin dạy con biết tuân hành theo giới luật yêu thương của Chúa. Chúa khi xưa đã vì yêu con, gánh muôn tội tình, treo thân thập hình. Xin dạy con sống chu toàn giới luật Ngài yêu thương trao ban. Để con biết kính yêu Chúa Trời, và yêu mọi người như Chúa đã yêu.
3. Xin dạy con biết yêu người, cho cõi đời hôm nay đổi mới. Thắp tin yêu ấm nồng muôn nơi, đắng cay ngọt bùi, san chia cùng người. Xin dạy con biết yêu người, sống một đời cho đi không thôi, thành hy lễ tiến dâng Chúa Trời, của lễ đẹp ngời như lễ toàn thiêu.
PDF. –> Mến Chúa yêu người (Mc. 12)
Ca khúc Nhạc sĩ Thiên Duyên.
Chúa Nhật 31B Thường Niên..
- Ca Nhập Lễ 31 Thường Niên (Tv. 37) – Trần Minh.
- Ca Nhập Lễ 31 Thường Niên – Kim Long.
- Đừng lìa xa con (Tv. 37) *- Thiên Duyên.
- Chúa là dũng lực (Tv. 17) *- La Thập Tự.
- Chúa là dũng lực (Tv. 17) *- Tường Ân.
- Chúa là dũng lực (Tv. 17) *– Đinh Công Huỳnh.
- Chúa là sức mạnh (Tv 17) *– Bùi Ninh.
- Chúa là sức mạnh con (Tv. 17) *– Mi Giáng.
- Chúa Nhật 31B Thường Niên (Tv. 17) *- Hồng Ngự.
- Chúa Nhật 31B Thường Niên (Tv. 17) *- Huy Hoàng.
- Chúa Nhật 31B Thường Niên (Tv. 17) *- Đỗ Vy Hạ.
- Chúa Nhật 31B Thường Niên (Tv. 17) *– Thái Nguyên.
- Chúa Nhật 31B Thường Niên (Tv. 17) *– Thiên Lý.
- Chúa Nhật 31B Thường Niên (Tv. 17) *– Trương Thế Bạch.
- Chúa Nhật 31B Thường Niên (Tv. 17) – Thanh Lâm.
- Con yêu mến Ngài (Tv. 17) *– Vũ Đình Ân.
- Yêu Chúa yêu người (Mc. 12) *– La Thập Tự.
- Chỉ một Chúa thôi (Mc. 12) *– Thanh Bình.
- Giới răn nào trọng nhất (Mc. 12) *- Huỳnh Minh Kỳ & Đinh Công Huỳnh.
- Mến Chúa yêu người (Mc. 12) – Thiên Duyên.
- Điều răn của Chúa 2 (Mc. 12) *– Vũ Đình Ân.
- Điều răn trọng nhất (Mc. 12) *– Thái Nguyên.
.
- Chỉ một Chúa thôi (Mc. 12) *– Thanh Bình.
- Cho đi bằng cả tấm lòng (Mc. 12) *- Huỳnh Minh Kỳ & Đinh Công Huỳnh.
- Giới răn nào trọng nhất (Mc. 12) *- Huỳnh Minh Kỳ & Đinh Công Huỳnh.
- Mến Chúa yêu người (Mc. 12) – Thiên Duyên.
- Yêu Chúa yêu người (Mc. 12) *– La Thập Tự.
- Đồng tiền bà góa (Mc. 12) – Bùi Ninh.
- Đồng xu nhỏ (Mc. 12) *- Nguyễn Mộng Huỳnh.
- Điều răn của Chúa 2 (Mc. 12) *– Vũ Đình Ân.
- Điều răn trọng nhất (Mc. 12) *– Thái Nguyên.