Chúa Nhật 31B Thường Niên. (Imprimatur – Gp. Qui Nhơn: 01.05.2005)
*
1. Hôm ấy ai hỏi Ngài điều răn trọng nhất. Hỡi Ít- ra-en hãy yêu mến Ngài; hết lòng hết sức, hết cả tâm trí. Ngươi phải yêu Chúa đến hết cả đời ngươi. Nhưng điều răn thứ hai là: Ngươi phải yêu người. Yêu đồng loại như chính mình ngươi. Không giới răn nào hơn các điều trên. Yêu Chúa yêu người thành tâm.
ĐK. Hãy! Yêu Chúa yêu người. Suốt cả đời ta. Ta hãy yêu người như Chúa đã yêu ta. Ta hãy thương người như Chúa đã thương ta.
2. Yêu Chúa hết lòng là điều răn trọng nhất. Xin Chúa cho con ngày đêm mến Ngài. Cho dầu sóng gió, bước đời tăm tối. Con vẫn yêu Chúa đến hết trọn đời con. Nhưng! Đời con lắm khi đầy yếu đuối lỗi lầm. Xin Ngài dủ tình tha thứ tội con. Con vẫn tin Ngài luôn ở cùng con. Liên kết trong Ngài bình an.
3. Ta phải yêu người là điều răn Ngài phán. Yêu mến tha nhân tựa như chính mình. Cho dầu lắm lúc có là thánh giá. Hãy nhìn Con Chúa đã thí mạng vì yêu. Yêu! Tình yêu phải sinh động, nơi các việc làm. Cho người nghèo hèn cơm bánh họ ăn. Kẻ khát no đầy tiếng nói tình thương. Thăm viếng những người khổ đau.
Click to access yc3aau-chc3baa-yc3aau-ngc6b0e1bb9di-lm-la-the1baadp-te1bbb1.pdf
___________________________________
Ca khúc Lm. La Thập Tự.
Tin Mừng (Mc. 12)
.
Chúa Nhật 31B Thường Niên.
.