ĐK. Chúa là sự sáng là Đấng giải thoát con. Chúa là ánh sáng là nguồn ơn cứu độ.
1. Chúa chính là sự sáng soi và chính nguồn cứu độ, thì con đây còn sợ hãi gì ai? Là sức sống trong con là khiên thuẫn, con nào sợ chi hãi gì?
2. Có một điều con ước mong và kiếm tìm, đó là được ở trong nhà Thiên Chúa trọn đời. Để chiêm ngưỡng dung nhan, để an hưởng ân tình Ngài nơi thánh điện.
3. Có một điều con vẫn tin, là thấy được phúc lành của Thiên Chúa ở trong cõi trường sinh. Hãy luôn sống kiên trung chờ đợi Chúa, hãy đặt niềm tin ở Ngài.
Click to access c3a1nh-sc3a1ng-ce1bba9u-c491e1bb99-tv-26-tc6b0e1bb9dng-c3a2n-c491c.pdf
______________________________
Ca khúc Nhạc sĩ Tường Ân. Thánh Vịnh 26.
.