Chúa là ánh sáng và là Đấng Cứu Độ con.
1. Chúa là ánh sáng là Đấng Cứu Độ con, con sợ chi ai? Chúa là Đấng phù trợ đời con, con còn sợ ai?
2. Con hằng trông mong được sống trong nhà Chúa muôn đời muôn niên. Để được vui hưởng và được nhìn ngắm thánh điện của Chúa.
3. Xin Ngài thương xót nghe tiếng con nài van, chân thành kêu xin. Con tự nhủ về lời của Chúa: “Hãy tìm ra mắt Ta.”
4. Con sẽ thấy ơn Chúa ban đầy vơi trong cõi nhân sinh. Hãy đợi trông Chúa, lòng tràn niềm vui vững vàng cậy trông.
Alleluia.
Chúa phán: “Ý của Cha, là hễ sự gì Cha ban cho Ta, Ta chẳng làm hư mất, nhưng ngày sau hết, Ta sẽ cho nó sống lại.”
Click to access gJcJqTLeG4.pdf
_____________________________
Ca khúc Nhạc sĩ Hoàng Viết Hùng. Thánh vịnh 26
.
.Cầu Cho Tín Hữu Đã Qua Đời
.