ĐK. Chúa đã đối xử đại lượng với chúng tôi; nên chúng tôi mừng rỡ hân hoan.
1. Khi Chúa dẫn lưu đồ Si-on trở về, tôi tưởng như còn ngủ mê. Miệng tôi hớn hở tiếng cười, và lưỡi tôi vang lời tụng ca.
2. Này đây thiên hạ nói với nhau rằng: Chúa thật đại lượng biết bao. Ngài độ trì những kẻ cơ hàn nên lòng tôi mừng rỡ hân hoan.
3. Lạy Chúa xin Ngài thay đổi phận tôi như dòng suối miền Nam xuôi về. Ai gieo tưới trong khổ lệ, sẽ gặt niềm vui thỏa thuê.
4. Thiên hạ vừa đi vừa khóc, tay mang hạt thóc đi gieo. Họ trở về trong niềm hân hoan. Trên vai mang những bó lúa chín vàng.
Allêluia.
Al-le-lu-ia, Al-le-lu-ia. Al-le-lu-ia, Al-le-lu-ia.
Hãy dọn đường Chúa; hãy sửa đường Chúa cho ngay. Và mọi người sẽ thấy ơn cứu độ của Thiên Chúa.
Click to access lirr5FcqLS.pdf
_______________________
Ca khúc Nhạc sĩ Xuân Minh. Thánh Vịnh 125.
.
Chúa Nhật 2C Mùa Vọng.
.