1. Lạy Thượng Đế ban quyền cho Tân Vương, xuống công minh tới tay Hoàng Tử. Để cho Đức Vua xét xử dân Chúa cách công bình, và thẩm đoán bênh vực quyền lợi kẻ nghèo theo lối chính trực.
Đáp. Lạy Chúa, khắp dân tộc ở trên địa cầu đều thờ lạy Chúa.
2. Sự công chính với nền hòa bình viên mãn sẽ đua nở trong triều đại Người. Và cho đến khi không còn trăng chiếu sáng trên trời, Người thống lãnh sông dài biển xa tận cùng trên trái đất này.
3. Từ khắp chốn mãi tận hải đảo xa xăm các quân vương đến cống triều Người. Và cả các vua Ả-rập, Xơ-va cũng phủ phục quỳ dâng tiến lễ vật trước ngai bệ rồng Vua các sắc tộc.
4. Người giải thoát những kẻ bần dân nghèo khó sống cơ cực chẳng nơi tựa nương. Và thương những ai bé mọn, thương cứu giúp thân phận kẻ yếu đuối trong cảnh lầm than, Người đều thương xót tế độ.
Click to access 74JKVDgqId.pdf
________________________________
Ca khúc Nhạc sĩ Thiên Lý.
Thánh Vịnh 71.
.
Lễ Hiển Linh.
.