Vọng Phục Sinh – Bài 3. (Imprimatur – Gp. Toronto, Canada: 10.12.2015)
*
ĐK. Tôi ca tụng Chúa, tôi ca tụng Chúa, vì Ngài uy linh cao cả.
1. Ca tụng Thiên Chúa vì Ngài uy linh cao cả. Một tay Chúa ném người và ngựa xuống biển khơi. Ngài là sức mạnh và là khúc ca của tôi. Đấng giải thoát tôi, thật Ngài chính là Chúa tôi.
2. Như người chiến sĩ hào hùng, oai phong, can trường. Ngài đã đưa tay ném đạo binh xuống biển sâu. Quân binh, thiết bị và cả tướng Pha-ra-on, tất cả tan tành, thân vùi giữa lòng biển khơi.
3. Vực thẳm sâu hút là mồ chôn thây của họ. Từng người rơi xuống đáy biển như đá tảng to. Đây tay hữu Ngài vung ra biểu dương thần oai. Tay Ngài cất lên, quân thù xác thân nát tan.
4. Dân Ngài được đem về trồng trên núi gia nghiệp. Tìm nơi vững chắc xây dựng nên chỗ đinh cư. Vương cung, Thánh địa là nhờ Chúa đã lập nên. Chúa sẽ thống trị vũ hoàn đến muôn kiếp sau.
Click to access BlqzG5uvEG.pdf
_________________________
Ca khúc Nhạc sĩ Thanh Lâm. Xuất Hành 15.
.
Vọng Phục Sinh
.
Vọng Phục Sinh – Bài 3.
.