Chúa Nhật 30C Thường Niên. (Imprimatur – Gp. Na Uy: 08.03.2014)
ĐK. Kìa người đau khổ cầu cứu, kìa người đau khổ cầu cứu và Chúa đã nghe.
1. Tôi chúc tụng Thiên Chúa trong mọi lúc miệng tôi hát mừng danh Người. Trong Thiên Chúa hồn tôi hãnh diện bạn nghèo hãy vui mừng lên.
2. Chúa ra mặt chống đối quân tàn ác, dẹp tan bọn chúng trên đời. Người hiền đức được Chúa nhậm lời, Người giải thoát khỏi sầu lo.
3. Chúa chữa lành ai đã mang sầu thương, Người yêu những kẻ đoạn trường. Phàm ai đến tựa nương nơi Người, chẳng bị hư nát đời sau.
Click to access tBacbqWz36.pdf
_____________________________________
Ca khúc Nhạc sĩ Đinh Công Huỳnh.
Thánh Vịnh 33.
.
Chúa Nhật 30C Thường Niên.
.