Chúa Nhật 23C Thường Niên (Tv. 89) *- Kim Long.

Thánh Vịnh – Đáp Ca. (Imprimatur – Gp. Phú Cường: 29.4.2005)
*
1. Đây Thiên Chúa truyền con người trở về: Trở về cùng bụi cát mau phàm nhân ơi. Ngàn năm nào khác một ngày mới qua, tựa canh tàn đêm vắng.

Đáp. Lạy Chúa qua bao thế hệ, Ngài vẫn là nơi ẩn náu của chúng con.

2. Tan như giấc mộng khi Ngài cuộn đi, tựa cỏ ngoài đồng mới trổ mọc ban mai. Bình minh vừa mới vươn dậy nở hoa, hoàng hôn vội khô héo.

3. Ôi Thiên Chúa đợi bao giờ trở lại, mà chạnh lòng nhìn đến thương bầy tôi đây. Và răn dạy tính sổ đợi chúng con, hầu thêm phần khôn khéo.

3. Mong ân nghĩa Ngài xuống trên đoàn con. Vì Ngài thực là Chúa của đoàn con luôn. Mọi công việc chúng con làm, Chúa ơi, Ngài bảo toàn kiên vững.

Alleluia/Câu Xướng trước Phúc Âm.
Xin tỏa ánh Tôn Nhan rạng ngời trên tôi tớ Chúa, Thánh chỉ Ngài xin dạy bề tôi.

Click to access reus0SbnF3.pdf

____________________________

Ca khúc Lm. Kim Long.

Thánh Vịnh 89.
.
Chúa Nhật 23C Thường Niên.
.


Advertisement

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s