ĐK. Lạy Chúa, Lời của Chúa là thần trí và sự sống, là thần trí là sự sống.
1. Luật pháp Chúa quả là toàn thiện, bổ sức tâm hồn con. Thánh ý Ngài chân thành, ai ngu khờ được khôn ngoan.
2. Lời giáo huấn Chúa thật rạng ngời, mở mắt linh hồn con. Phán quyết Ngài minh bạch, đem hoan lạc vào tâm can.
3. Lòng tôn vinh kính sợ Lời Ngài, sẽ mãi không hề phai. Phán quyết Ngài chân tình, muôn muôn đời thực công minh.
4. Điều con xin Chúa hãy nhậm lời, ở trước nhan Ngài đây. Chúa chính là Đá Tảng, Đấng Cứu Độ của muôn dân.
____________________________
Ca khúc Nhạc sĩ Tường Ân. Thánh Vịnh 18.
.