Đáp. Lạy Chúa, lúc ngặt nghèo, lúc ngặt nghèo, xin Chúa ở kề bên.
1. Hỡi ai nương tựa Đấng Tối Cao và núp bóng Đấng quyền năng tuyệt đối, hãy thưa, hãy thưa với Chúa rằng: “Lạy Thiên Chúa, Ngài là nơi con náu ẩn, là đồn lũy chở che, con tin tưởng vào Ngài.”
2. Con sẽ không gặp điều ác hại, và tai ương không bén mảng nhà con, bởi chưng Người truyền cho thiên sứ giữ gìn con trên khắp nẻo đường.
3. Thiên sứ sẽ tay đỡ tay nâng cho chân con khỏi vấp vào đá. Con có thể giẫm lên hùm thiêng rắn độc, đạp nát đầu sư tử khủng long.
4. Kẻ gắn bó cùng Chúa được ơn giải thoát, người nhận biết danh Chúa được sức phù trì. Khi kêu đến Chúa, Chúa liền đáp lại, lúc ngặt nghèo có Chúa ở bên.
Tung hô Tin Mừng.
Chúc tụng Chúa Giê-su Ki-tô, Ngài là Vua vinh quang muôn đời! Người ta sống, không chỉ nhờ cơm bánh, nhưng còn nhơ mọi lời miệng Thiên Chúa phán ra.
Click to access JpmEFKI6i6.pdf
_____________________________
Ca khúc Nhạc sĩ Hồng Ngự. Chúa Nhật 1C Mùa Chay.
.
Thánh Vịnh 90.
.