Chúa Nhật 3C Thường Niên. (Imprimatur: Gp. Nha Trang: 24.01.2003)
*
ĐK. Con quen làm gì mỗi chiều mỗi sáng? Chúa thì thường đến trung tâm hội đường, để nghe và đọc những lời thánh kinh, để biết ý Cha mà sống đẹp đời.
1. Xin cho chúng con noi theo gương Ngài. Lo tìm Ý Chúa trong nguồn Thánh Kinh. Biết lo chu toàn sứ mạng Chúa trao, là loan Tin Mừng cho ai khó nghèo.
2. Sai con hãy đi loan tin an bình, cho người tội lỗi biết tình Chúa thương. Mắt ai mù lòa, sẽ được sáng lên. Để biết ngắm nhìn ơn thiêng Chúa Trời.
3. Không lo gẫm suy tin vui từ Trời. Tin mừng từ đất sẽ ngập trí thôi. Sẽ không bao giờ có được nỗi vui, đời sống con người âu lo suốt đời.
4. Cuộc đời của con không do tình cờ. Nhưng là do Chúa quan phòng lắng lo. Sống sao mỗi ngày đúng lời Phúc Âm, vì con đã nhận ơn thiêng Thánh Thần.
Click to access 9FEmmcfA1X.pdf
__________________________________
Ca khúc Lm. Huy Hoàng.
Tin Mừng (Lc. 1).
.
Chúa Nhật 3C Thường Niên.
.