Chúa Nhật 4C Mùa Vọng.
*
ĐK. Vườn nho của Chúa là nhà Ít-ra-en.
1. Gốc nho này Chúa bứng từ Ai Cập, đuổi chư dân lấy chỗ mà trồng lên. Nhánh vươn dài ra tới phía đại dương, chồi mọc xa đến tận miền sông cả.
2. Cớ sao Ngài nỡ phá đổ nó đi, mặc dã thú dẫm nát tường rào nó. Khách qua đường mặc sức hái mà ăn, và mặc cho heo rừng vào phá phách.
3. Xin trở lại thăm nom vườn nho xưa, từ trên cao ngó xuống mà nhìn xem. Xin bảo vệ cây Chúa đã trồng nên, và chồi non chính Ngài đã ban sức.
4. Chúng con nguyện không xa rời Chúa đâu, Ngài thương ban cho con lại được sống. Xin phục hồi lạy Chúa Tể càn khôn, và tỏa chiếu ánh tôn nhan cứu rỗi.
Click to access z0l25epKB3.pdf
_______________________
Ca khúc Nhạc sĩ Quốc Vinh. Chúa Nhật 4C Mùa Vọng.
.
Thánh Vịnh 79.
.