Đấng quyền phép hơn tôi (Lc. 3) *- Vũ Đình Ân.

Chúa Nhật 3C Mùa Vọng.
*
ĐK. Có Đấng quyền phép hơn tôi, tôi không đáng cởi quai dép cho Người. Người làm phép rửa cho anh em bằng Thánh Thần và bằng lửa.

1. Ai có hai áo, thì chia cho người không có. Ai có gì ăn, thì cũng làm như vậy. Chớ hà hiếp ai, chiếm đoạt của người, bằng lòng mức lương sức lực của mình.

2. Hãy biết chia sớt của ăn cho người thiếu thốn. Hãy biết vị tha cùng với lòng chan hòa. Hãy cùng sống vui, nói lời hòa bình, trọn tình mến thương với người quanh mình.

3. Hãy biết nâng đỡ người đang lâm bệnh cô thế. Hãy biết sẻ chia người khóc than đói nghèo. Giúp người yếu đau không chỗ nương thân, vực dậy những ai mất niềm hy vọng.

Click to access dang-quyen-phep-hon-toipdf.pdf

_____________________________

Ca khúc Nhạc sĩ Vũ Đình Ân.

Chúa Nhật 3C Mùa Vọng.
.
Tin Mừng (Lc. 3)
.

Advertisement

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s