ĐK. Khắp nơi bờ cõi địa cầu nhìn thấy ơn cứu độ của Chúa chúng ta.
1. Nào hãy hát mừng Thiên Chúa một bài ca mới. Vì Người đã làm muôn muôn việc ôi thật lạ lùng. Tay mặt của Người đã đem lại chiến thắng vinh quang. Cùng với cánh tay bao thánh thiện độ lượng của Người.
2. Người đã tỏ sự công chính trước mặt chư dân. Người đã cho họ biết công cuộc cứu độ của Người. Chúa đã nhớ lại lòng nhân hậu, trung tín của Người, mà Người đã ban cho dân tộc nhà Is-ra-el.
3. Người người khắp cùng trái đất thuộc mọi dân nước, đã nhìn thấy được ơn cứu độ của Chúa muôn loài. Hỡi toàn dân địa cầu hãy ca mừng Thiên Chúa chúng ta. Nào hãy hỉ hoan với cung nhạc điệu hò tiếng ca.
4. Hãy đàn ca mừng Thiên Chúa điệu nhạc du dương. Và hãy hát mừng ca khen Người với tiếng đàn cầm. Hãy thổi tù và, hòa tiếng kèn, tiếng hát ngân vang. Và trước Thánh Nhan chúc tụng Người là Vua các vua.
Alleluia.
Ngày thánh đã dọi ánh sáng trên chúng ta, hỡi các dân tộc, hãy tới thờ lạy Chúa. Vì hôm nay ánh sáng chan hòa đã tỏa xuống trên địa cầu.
Click to access y3SfLYfsMW.pdf
___________________________
Ca khúc Nhạc sĩ Xuân Minh. Lễ Ngày Giáng Sinh.
.
Thánh Vịnh 97.
.