ĐK. Các ngươi hãy vui mừng múc nước nơi dòng suối hồng ân, dòng suối Đấng Cứu Độ.
1. Lạy Thiên Chúa Đấng cứu độ con, con tin tưởng nơi Chúa. Không run sợ gì nữa. Vì Thiên Chúa là sức mạnh con, niềm an vui tận đáy lòng con. Đã trở thành nguồn cứu rỗi cho tâm hồn con.
2. Nào ta múc nước nơi dòng sông, trong ân tình Thiên Chúa. Mau ca mừng nhảy múa. Hãy công bố lại khắp toàn dân, việc cao sang của Chúa từ nhân. Hãy tường thuật thần danh Chúa qua ngàn đời sau.
3. Toàn dân hãy tán dương ngợi khen, bao uy quyền Thiên Chúa. Loan tin mừng của Chúa. Này Si-on nào hãy mừng vui, vì vinh quang Người giữa lòng ngươi. Đấng toàn thiện và khôn sánh cao trọng dường bao.
Click to access UqUdhD6RZd.pdf
______________________
Ca khúc Nhạc sĩ Tường Ân. Isaia 12.
.