Chúa Nhật 11C Thường Niên (Tv. 31) *- Hồng Ngự.

ĐK. Lạy Chúa, xin tha thứ, xin tha thứ tội vạ cho con.

1. Hạnh phúc thay, kẻ lỗi lầm mà được tha thứ, được Chúa khoan hồng. Hạnh phúc thay, người mà Chúa không hạch tội lỗi, và lòng trí họ chẳng vướng vào chút gian tà.

2. Lạy Chúa, con đã xưng ra tội con với Chúa, chẳng giấu giếm Ngài. Con tự nhủ: “Nào ta đi thú tội với Chúa, và chính Chúa đã tha thứ tội vạ cho con.

3. Vì chính Ngài, chính Chúa là nơi con ẩn náu, giữ khỏi ngặt nghèo. Từ bốn bề và khắp chốn Chúa trổi vang lên những bài ca, ca mừng con đã được giải thoát.

4. Hỡi những người công chính, hãy vui lên, hãy nhảy mừng trong Chúa. Mọi tâm hồn ngay thẳng, nào cất tiếng hò reo.

Alleluia – Tung hô Tin Mừng.
Al-le-lu-ia. Al-le-lu-ia. Al-le-lu-ia. Al-le-lu-ia.
Thiên Chúa đã yêu thương chúng ta, và đã sai Con của Người đến làm của lễ đền tội cho chúng ta.

Click to access E5gaMcLYp4.pdf

___________________________

Ca khúc Nhạc sĩ Hồng Ngự.

Chúa Nhật 11C Thường Niên.
.
Thánh Vịnh 31.
.


Advertisement

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s