ĐK. Hãy ngợi khen Chúa. Hãy hát khen Danh Ngài. Hãy ngợi khen Chúa, Đấng nâng cao kẻ túng thiếu.
1. Cất tiếng khen ngợi hỡi những người tôi tớ của Chúa. Hãy ngợi khen Chúa chư vị hãy cất tiếng ngợi khen. Nguyện cho Danh Chúa mãi luôn được ngợi khen và chúc tụng cho mãi tới thiên thu.
2. Chúa rất siêu việt trên hết thảy muôn muôn ngàn dân. Trên cả trời cao đó là chính vinh quang của Chúa. Và Người để mắt trông coi, nhìn xem khắp cõi đất trời trên khắp cõi bao la.
3. Chúa nâng cao kẻ nghèo túng từ trong chốn bụi đất. Và cất nhắc kẻ cơ bần sống dưới nơi phần thổ. Để họ ngồi trong đó ngang hàng cùng bậc quân vương, những bậc quân vương của dân Người.
Click to access j9Fh_kzCUv.pdf
_______________________________________
Ca khúc Nhạc sĩ Thiên Lý.
Chúa Nhật 25C Thường Niên.
.
Thánh Vịnh 112.
.