Chúa Nhật 1 Thường Niên. (Imprimatur – Gp. Kontum: 28.02.08)
*
ĐK. Chúa sẽ chúc phúc cho dân Người trong cảnh thái bình.
1. Hãy dâng kính Chúa hỡi chư thần chư thánh, hãy dâng kính Chúa vinh quang xứng danh Người. Và thờ lạy Chúa hằng uy nghiêm thánh thiện, cúc cung tận tụy cả tâm can với xác hồn.
2. Rền vang sóng nước tiếng phán dạy của Chúa, Người ngự trên muôn con nước lũ xô bờ. Thật hùng mạnh thay! Lời từ chốn cửu trùng, tiếng Chúa phán truyền thật uy nghiêm, rất lẫy lừng.
3. Hiển vinh danh Chúa sấm chớp rền trời đất, hợp lời ca vang: “Vinh danh Chúa muôn đời”. Người ngự trị trên đầu con sóng biển trào, tới muôn muôn đời, Người vinh quang chốn cửu trùng.
Alleluia.
Các tầng trời mở ra, tiếng Chúa Cha tuyên phán: “Này là Con Ta yêu dấu, hãy nghe lời Người”.
Click to access bJ6T0_2HBP.pdf
_____________________
Ca khúc Nhạc sĩ Mi Giáng. Chúa Nhật Thường Niên.
.
Thánh Vịnh 28.
.