ĐK. Này hỡi chư dân hãy ca tụng Ngài, thân lạy Chúa hết thảy chư dân hãy ca khen Ngài.
1. Xin Thiên Chúa xót thương và ban phúc lành cho chúng con, và xin chiếu rọi ánh quang để mọi người thấy đường lối Ngài, nguồn cứu độ con.
2. Muôn dân nước khắp nơi mừng vui khoái lạc tiếng hát ca, vì Chúa thống trị muôn loài, Ngài dùng quyền năng mà cai quản mọi nước trần gian.
3. Bao ca khúc tri ân đồng thanh hát mừng Thiên Chúa ta, nào ai kính sợ Chúa luôn sẽ được Ngài ban muôn phúc lành hạnh phúc dài lâu.
Click to access chc6b0-dc3a2n-hc3a3y-ca-te1bba5ng-ngc3a0i-tv-66-tc6b0e1bb9dng-c3a2n-c491c.pdf
_______________________________
Ca khúc Nhạc sĩ Tường Ân. Thánh Vịnh 66.
.