ĐK. Xin Thiên Chúa xót thương và ban phúc lành cho chúng con.
1. Xin, nguyện xin Thiên Chúa xuống muôn hồng phúc, tỏa chiếu tôn nhan rạng ngời trên toàn dân Chúa. Cho mọi người khắp nơi biết đường lối Ngài, và cho muôn nước biết ơn cứu độ của Chúa.
2. Khắp toàn dân muôn nước hỉ hoan mừng rỡ, vì Chúa thống lãnh địa cầu theo nền công minh. Chúa thịnh trị các dân theo đường chính trực, Chúa cai quản muôn dân ở trên mặt đất.
3. Hết thảy chư dân Chúa hát khen cảm mến, lạy Chúa muôn muôn dân tộc phải cảm tạ Chúa. Khấn nguyện xin Chúa ban phúc lộc xuống đời, và cho khắp trái đất luôn kính sợ mình Chúa.
Click to access yS-ykzubRw.pdf
___________________
Ca khúc Nhạc sĩ Thiên Lý.
Lễ Đức Mẹ Thiên Chúa.
.
Thánh Vịnh 66.
.