Thể hiện: Trương Thế Bạch.
*
1. Con quì bên máng cỏ, con ngất ngây tâm hồn, tình con mến yêu, say sưa con chiêm ngắm biết bao nỗi niềm. Mây bay muôn phương đến, gió mừng loan tin vui, con bay theo mây gió, hòa niềm vui hân hoan, loan tin muôn dân biết tình Người thương yêu ta.
ĐK. Đất với trời giao duyên, Thiên Chúa ở với nhân trần qua mầu nhiệm giáng sinh. Vinh danh Thiên Chúa trên trời, bình an cho nhân thế trần đời cho người chính tâm.
2. Ru hời ru con ngủ, con rét run đêm trường, Mẹ thương con biết bao. Con xin mang hơi ấm như chiên bò lừa, con xin vây quanh Chúa như bò chiên vây quanh, tung hô vinh danh Chúa ngàn đời trên Thiên Cung, an vui cho nhân thế người thành tâm thanh liêm.
3. Chúa nằm trong máng cỏ, thân Chúa ôi đơn lạnh, tình con mến yêu. Ba Vua phương đông đến kính tôn bái lạy, theo chân Ba Vua đến con thờ con suy tôn. Con không mang dâng Chúa lễ vật như Ba Vua, nhưng con dâng cho Chúa lòng thành con đơn sơ.
Click to access tho-lay-chua-hai-dong.pdf
________________________
Ca khúc Nhạc sĩ Trương Thế Bạch.
Mùa Phụng Vụ.
.