Lễ Mồng Một Tết. (Imprimatur – Gp. Kontum: 28.02.08)
*
ĐK. Hãy ký thác đường đời cho Chúa. Tin tưởng vào Người, Người sẽ ra tay.
1. Cứ tin tưởng vào Chúa và làm điều thiện, thì sẽ được ở trong đất nước yên hàn. Hãy lấy Chúa làm niềm vui của bạn, Người sẽ cho được phỉ chí toại lòng.
2. Hãy phó trọn đời sống cho Chúa một niềm, đặt tin tưởng vào Chúa Người sẽ an bài. Để chính nghĩa bạn rực rỡ huy hoàng, và lẽ sống bạn rạng như chính ngọ.
3. Chúa giúp bạn đường đi vững chãi an toàn, Người ưa chuộng đường lối bạn đang dõi theo. Dầu vấp té bạn sẽ không ngã gục, bởi đã có Người cầm tay dắt dìu.
4. Thuở thơ dại từ xưa cho tới tuổi già, chẳng mấy người công chính khốn đốn bao giờ. Họ quý mến và cảm thông kẻ nghèo, dòng giống này được hưởng phúc lành.
Alleluia.
Ngày lại ngày chúng con ca ngợi Chúa. Mãi ngàn năm xin chúc tụng danh Ngài.
Click to access J068ftrlQQ.pdf
_______________
Ca khúc Nhạc sĩ Mi Giáng. Lễ Mồng Một Tết.
.
Thánh Vịnh 36.
.