ĐK. Lạy Chúa, này miệng con công bố ơn cứu độ Ngài đã thương ban.
1. Lạy Chúa, con nương ẩn nơi Ngài, xin đừng để con muôn đời hổ ngươi. Vì Chúa chính là thành lũy chở che, là sức mạnh của con.
2. Lạy Chúa con mong thánh danh Ngài, mong Ngài từ lúc thiếu thời Ngài ơi. Từ lúc ra đời Ngài đã chở che và giữ gìn chẳng ngơi.
3. Miệng con sẽ tuyên xưng Chúa chính trực, loan truyền hồng phúc cứu độ Ngài ban. Ngài đã dắt dìu dạy dỗ nâng niu từng bước trong đời con.
Tung hô Tin Mừng.
Chúa đã sai tôi đi loan Tin Mừng cho người nghèo khó. Công bố lệnh ân xá cho ai người bị giam cầm.
Click to access Uhmu39TZ3K.pdf
__________________________________
Ca khúc Nhạc sĩ Thanh Lâm (Song Mộc). Chúa Nhật 4C Thường Niên.
.
Thánh Vịnh 70.
.