Chúa Nhật 1A.B.C. Thường Niên. (Imprimatur – Gp. Nha Trang: 14.10.2016)
*
Đáp. Chúa đã chúc phúc cho dân Ngài trong bình an.
1. Hỡi những người con, người con của Chúa. Hãy kính dâng Ngài vinh quang ca tụng. Cho xứng hợp với uy danh của Ngài. Mang theo thánh lễ phục cung kính thờ lạy.
2. Thiên Chúa ngự ở trên ngàn muôn sóng nước. Tiếng Chúa vang dội mặt nước biển trời. Tiếng Chúa thật quyền uy, quyền uy vô cùng. Tiếng Chúa rất oai vệ ôi tiếng của Ngài.
3. Thiên Chúa thật oai nghiêm làm vang sấm sét. Nơi thánh cung mọi người tung hô vinh quang Ngài. Chúa ngự đến ở cơn hồng thủy. Muôn năm tới muôn đời sẽ mãi ngự trị.
Click to access trong-bc3acnh-an-tv-28.pdf
_________________________
Ca khúc Nhạc sĩ Viễn Xứ.
Chúa Nhật 1C Thường Niên.
.
Thánh Vịnh 28.
.