Một viên sĩ quan (Lc. 7) *- Bùi Ninh.

Chúa Nhật 9C Thường Niên. (Imprimatur – Gp. Bùi Chu: 13.06.2015)
*
1. Một viên sĩ quan có người đầy tớ đang lâm bệnh trọng, cầu mong Chúa thương chữa người đầy tớ ngay trên đường xa: “Nay xin thưa là phần tôi không đáng rước Thầy tới nhà, chỉ xin truyền phán là đầy tớ tôi sẽ được lành thôi”.

ĐK. Lạy Chúa nay con xin dâng lời kêu khấn, bởi vì Ngài thương giúp phàm nhân. Chúa ơi xin thương ghé tai về bên con, và dủ thương nghe lời con xin.

2. Lời viên sĩ quan kêu cầu lên Chúa khi so quyền mình: “Vì như chính tôi khi cần quân lính luôn ra lệnh thôi. Sai “đi” như lời, hoặc khi sai “tới” lính làm theo liền, hoặc khi truyền khiến việc này trước tiên sẽ chịu làm liên”.

3. Ngạc nhiên đức tin Chúa nhìn nói với ai theo Người rằng: “Ở trong Ích-diên không tìm đâu thấy ai như vị đây. Do tin chân thành vậy nên tôi tớ đã được chữa lành”. Và ngay giờ ấy nhờ lời Chúa ban hết bệnh bằng an.

Click to access Mr0c4q5OwR.pdf

_________________________

Ca khúc Lm. Bùi Ninh.

Chúa Nhật 9C Thường Niên.
.
Tin Mừng (Lc. 7)
.

Advertisement

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s