Chúa sống giữa đời (Lc. 4) *- Trương Thế Bạch.

Chúa Nhật 4C Thường Niên.
*
1. Nơi miền Na-gia-rét Chúa sống đơn sơ khó nghèo, Đức Mẹ, Thánh Giu-se lao động ngày tháng gian nan. Nhưng Ngài chính là Chúa xuống trần làm kiếp nhân gian, gia đình của Chúa đơn sơ, nên bị người ghét khinh chê, coi thường Ngài cũng như ai, nhưng Ngài là Chúa ở giữa gian trần.

ĐK. Chúa sống ẩn dật lao động vất vả, nơi quê nghèo có chi nơi Ngài. Nhưng con luôn đặt niềm tin, một lòng con tin mến Ngài, trọn đời con xin kính thờ, với tấm lòng tin yêu.

2. Con nhiều khi xa lánh Chúa sống bên con chẳng màng, con nhiều lúc vô tâm, hững hờ để Chúa trông mong. Con còn nghi ngại Chúa bao lần bỏ Chúa đi hoang, tin vào phù phép nhân gian, xa lạc vào chốn đam mê, để Ngài buồn mãi trông mong con về với Chúa bên Cha nhân từ.

3. Con từ nay quyết sống tốt trong con mỗi ngày, con nguyện mãi tin yêu, trông cậy vào Chúa không thôi. Xin đặt trong bàn tay Chúa Trời cuộc sống con đây, xin Ngài mở trí cho con biết được lòng trí bao la, chỉ Ngài là Chúa khoan nhân, luôn chờ tha thứ khi con quay về.

Click to access YI4Bq4tsu8.pdf

____________________________________

Ca khúc Nhạc sĩ Trương Thế Bạch.

Chúa Nhật 4C Thường Niên.
.
Tin Mừng (Lc. 4)
.

Advertisement

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s