Chúa Nhật 2C Thường Niên.
Thể hiện: Ca đoàn Thiên Thanh Xa Quê.
*
1. Tiệc cưới Ca-na, tiệc chưa tan đã hết rượu rồi. Mẹ Người lo lắng tiệc đang vui chỉ thiếu rượu thôi. Đức Giê-su đáp: Chuyện can gì đến bà và tôi. Mẹ Người bảo họ Người bảo gì các anh làm theo.
ĐK. Chúa chúc lành tiệc cưới, mọi người vui thết rượu thỏa thuê. Dấu lạ đầu tiên tại Ca-na, miền Ga-li-lê.
2. Tiệc cưới Ca-na, người vui say theo men rượu đời. Rượu ngon đã hết Mẹ quan tâm sẻ chia tiệc vui. Sáu chum ở đó được đổ đầy nước vào trong chum, từ nguồn nước này đã trở thành thứ rượu thật ngon.
3. Quyền thế cao sang rồi có những lúc sầu lo. Cuộc đời bình an là những lúc được Chúa tặng ban. Chúa hằng gìn giữ và nâng dậy những người cô thế. Người hằng trông cậy và tin tưởng Chúa luôn chở che.
4. Nặng gánh lo toan cuộc sống có những lúc lầm than. Cuộc đời bình an là những lúc được Chúa tặng ban. Hết lòng tạ ơn dù cuộc đời có buồn hay vui. Một lòng trông cậy vào quan phòng Chúa là niềm tin.
Click to access tiec-cuoi-cana.pdf
_______________________________
Ca khúc Nhạc sĩ Vũ Đình Ân. Tin Mừng (Ga. 2).
.
Chúa Nhật 2C Thường Niên.
.