Thể hiện: Trương Thế Bạch.
*
Chúa Nhật 2C Thường Niên.
*
1. Khi xưa tại Ca-na xứ Ga-li-lê, có Mẹ và Chúa Giê-su cũng được mời dự tiệc cưới. Và bỗng nhiên hết rượu, Mẹ đến xin cùng Người họ hết rượu rồi. Hỡi Bà tôi với Bà có can chi đâu, giờ tôi chưa đến, và rồi Chúa thương hóa nước thành rượu cho tiệc cưới vui.
ĐK. Xin thương con, xin thánh hóa đời con, biến đổi cuộc đời con nên hoàn thiện, nên trong sạch. Xin cho con đủ đức tin, đầy tình thương vì đời con thiếu thốn bao điều.
2. Khi xưa tại Ca-na xứ Ga-li-lê, Chúa bảo gì phải nghe lời, để được Người thương cứu giúp. Giờ chúng con một lòng nguyện lắng nghe lời Ngài, chỉ biết vâng lời. Suốt đời con ước nguyện sống theo ý Ngài và luôn trung tín, vì Người xót thương ai giữ lời Ngài tuân giữ ý Cha.
3. Bao năm dài trôi qua bước con rã rời giãi dầu một kiếp bon chen, giữa cuộc đời bao phen gian khó. Nguyện phó dâng cho Ngài, bằng vững tin tuân hành lời Chúa ban truyền. Chúa hằng luôn xót thương cho con dư đầy điều con thiếu thốn, một điều chẳng ai tuân giữ lệnh Ngài Chúa hằng xót thương.
Click to access -7U7QkqpR5.pdf
______________________________
Ca khúc Nhạc sĩ Trương Thế Bạch.
Chúa Nhật 2CThường Niên.
.
[pdfviewer]https://nguyenthoai.files.wordpress.com/2022/01/pa-cn-2-c-tn-tiec-cuoi-cana.pdf [/ pdfviewer]