Chúa Nhật 9C Thường Niên. (Imprimatur – Gp. Cần Thơ: 01.02.2007)
*
1. Như người ngoại giáo ngày xưa, con đây thấy mình không đáng để được Chúa đến trong tâm hồn. Hồn con còn bao nhiễu nhương nhưng con tựa nương vào Chúa, khấn xin như lòng ước mong Chúa thương tẩy sạch bợn nhơ, chữa con lành hết mọi nguy cơ.
ĐK. Này con bất xứng Chúa ơi! Nhưng tình Chúa chẳng hề vơi, ngập tràn trên khắp muôn nơi. Con xin Chúa phán một lời cho hồn con hết sầu vơi, để đời con sống rạng ngời.
2. Như người ngoại giáo ngày xưa, cho con biết tìm kiếm Chúa là nguồn sống chứa chan hy vọng. Nguyện cho lòng con vững trông tin nơi lòng nhân từ Chúa giữa cơn nguy nàn thế gian. Dẫu cho giữa đời lầm than vẫn trung thành sống đời hân hoan.
3. Như người ngoại giáo ngày xưa, cho con sống tình bác ái và tha thiết với anh em mình. Đừng phân biệt và cách xa nhưng trong tình thân hợp nhất góp công xây dựng ích chung để cho thế trần đẹp hơn, sống vui vầy trong tình yêu thương.
PDF. –> Con Không Đáng (Lc. 7)
_____________________________
Ca khúc Lm. Thái Nguyên.
Tin Mừng (Lc. 7).
.
Chúa Nhật 9C Thường Niên.
.