Thánh Vịnh – Đáp Ca. (Imprimatur – Gp. Phú Cường: 29.4.2005)
*
1. Nhìn cõi trời Chúa tác sinh, xếp đặt muôn tinh tú, ánh trăng rạng ngời. Ôi con người nào có là chi, Ngài nhớ tới và bận tâm cho dù phàm nhân có ra gì.
Đáp. Lạy Chúa là Chúa chúng con, lẫy lừng thay danh Chúa khắp trên địa cầu.
2. Người thế được cất nhắc lên, sánh hàng cùng thần minh chẳng thua gì nhiều. Ban vinh dự làm mũ triều thiên, đặt thống lãnh mọi kỳ công tay quyền năng Chúa đã tạo thành.
3. Được Chúa gọi đến dưới chân các loại bò chiên với thú nơi ruộng đồng, bao chim trời cùng cá đại dương và hết những loài dọc ngang bơi lội tung tăng giữa ba đào.
Alleluia/Câu Xướng trước Phúc Âm.
Lạy Chúa là Thiên Chúa Is-ra-el, tổ phụ chúng con. Chúa đáng chúc tụng và mọi vật trên trời dưới đất đều là của Chúa.
PDF. –> Mùng Một Tết (Tv. 8)
_______________________
Ca khúc Lm. Kim Long.
Mùng Một Tết .
.
Thánh Vịnh 8.
.