Đáp. Lạy Cha, trước mặt các thiên thần, con đàn ca mừng Chúa.
1. Con ca ngợi Chúa hết tâm hồn của con, vì Ngài dủ thương và hằng nghe lời khẩn cầu. Trước muôn thiên thần con đàn ca ngợi khen Chúa. Ở chốn Thánh cung con phục bái tôn thờ.
2. Con ca ngợi Chúa hết tâm hồn của con, vì Ngài trung tín và hằng luôn nhân từ. Chúa luôn nhậm lời con nài xin kêu khấn. Ngài xuống sức thiêng con bồi bổ tâm hồn.
3. Vua quân trần thế sẽ ca tụng kính tôn, khi họ được nghe lời truyền ban của Ngài. Ánh quang rạng ngời, vinh hiển Ngài cao thẳm. Đường lối của Ngài muôn miệng lưỡi ca ngợi.
4. Trong tay hữu Chúa, con an lòng vững tâm, Ngài làm cho con điều Ngài đã khởi sự. Chúa luôn nhân hậu, xin đừng quên kỳ công Chúa. Đừng lãng quên đi công cuộc bởi tay Ngài.
Alleluia.
Lạy Chúa xin mở lòng chúng con, để chúng con lắng nghe lời Con của Chúa.
PDF. –> Chúa Nhật 5C Thường Niên (137)
_________________________
Ca khúc Nhạc sĩ Hoàng Viết Hùng. Chúa Nhật 5C Thường Niên.
.
Thánh vịnh 137.
.