Một vị Ngôn Sứ (Lc. 7) *- Bùi Ninh.

Chúa Nhật 10C Thường Niên. (Imprimatur – Gp. Bùi Chu: 13.06.2015)
*
1. Gần cửa thành Na-in nhìn người mẹ thương khóc con mình. Chúa dủ tình xót thương vội dừng bước chữa ngay trên đường. “Hãy trỗi dậy hỡi anh thanh niên, Ta ban truyền cho anh sống lại”. Anh liền ngồi lên và nói cười. Chúa đem trao cho người mẹ anh.

ĐK. Một vị Ngôn Sứ rất vĩ đại, nay đã xuất hiện giữa chúng ta. Và nay Thiên Chúa đã viếng thăm, và ban ơn cứu độ phàm nhân.

2. Việc lạ truyền lan ra cùng ngợi ca danh tiếng của Người. Chúa chính là cứu tinh từ trời tới đã đem an bình. Chúa chính thành lũy con nương thân, Chúa luôn là núi đá trú ẩn. Con trọn đời ca ngợi kính thờ, Đấng Thiên Sai cứu độ trần ai.

3. Nhìn cuộc đời dương gian còn nhiều người tan nát cõi lòng. Chúa ơi dạy giúp con mở lòng với những ai mỏi mòn. Sống hết tình với ai bên con, dám quên mình nâng ai bất hạnh, như ngày nào Chúa từng chữa lành, cứu thanh niên cho người mẹ anh.

PDF.–> Một vị ngôn sứ (Lc. 7)

_______________________

Ca khúc Lm. Bùi Ninh.

Tin Mừng (Lc. 7)
.
Chúa Nhật 10C Thường Niên.
.

Advertisement

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s