Chúa Nhật 5C Thường Niên.
Thể hiện: Trương Thế Bạch.
*
1. Từ nay con xin theo Chúa con vâng nghe lời Chúa ban truyền, dù cho biển đời phong ba con ra khơi biển sóng lo chi, dù cho mệt rã đêm qua dù bôn ba con chẳng được gì, vâng lời Thầy dù gian khó con vẫn quyết nghe lời Chúa ban.
ĐK. Vâng lời Thầy con xin lần nữa, vâng lời Thầy con quyết ra khơi, ngờ đâu tay Chúa uy linh mẻ cá lạ lùng. Đời con lắm lúc buông xuôi, sóng gió đêm đen. Có Chúa là thuyền đời con an bình sóng yên.
2. Thuyền con vươn khơi băng sóng khi chơi vơi nhiều nỗi âu sầu, dù con miệt mài bôn ba nhưng xem ra chẳng có hơn chi. Lạ thay nhờ Chúa uy quyền dù thân con có đáng là gì, muôn ơn lành Ngài ban phát cho con sống no đầy phúc ân.
3. Từ đây bên con có Chúa thương yêu con cùng bước song hành, từ đây trọn đời tin yêu cho con nên cuộc sống hiến dâng. Tình thương của Chúa đong đầy từ đây con quyết bước ra khơi, đi vào đời, là đuốc sáng nên nhân chứng Tin Mừng Phúc Âm.
PDF. –> Vâng Lời Chúa (Lc. 5)
______________________
Ca khúc Nhạc sĩ Trương Thế Bạch.
Tin Mừng (Lc. 5)
.
Chúa Nhật 5C Thường Niên.
.