Chúa Nhật 4C Thường Niên. (Imprimatur – Gp. Nha Trang: 14.10.2016)
*
Đáp. Miệng con loan truyền sự Chúa công minh.
1. Con tìm đến Chúa nương nhờ vào Chúa. Xin đừng bỏ con tủi hổ Chúa ơi! Ngài giải thoát con cứu con theo công minh Ngài. Xin Ngài giải cứu và ghé sát bên tai con.
2. Xin Ngài trở nên thạch động nương náu. Trở thành chiến lũy vững bền cứu con. Ngài ơi, cứu con thoát tay bao quân ác độc. Ngài là chiến lũy này đây Đá Tảng muôn đời.
3. Bởi Ngài là Đấng con đợi mong ngóng. Hy vọng của con từ hồi thanh xuân. Được nương náu luôn nép thân trong cung lòng mẹ. Chúa bảo vệ con lòng con trông cậy ở Ngài.
4. Bây giờ con sẽ loan truyền công minh Chúa. Suốt ngày kể ra ơn Ngài giúp con. Ngài dạy dỗ con lúc con thiếu niên thuở nào. Con hằng kể ra nào muôn tích lạ của Ngài.
PDF. –> Chúa công minh (Tv. 70)
__________________
Ca khúc Nhạc sĩ Viễn Xứ.
Chúa Nhật 4C Thường Niên.
.
Thánh Vịnh 70.
.