Chúa Nhật 7C Thường Niên. (Imprimatur – Gp. Kontum: 28.02.08)
*
ĐK. Chúa là Đấng từ bi và hay thương xót.
1. Chúc tụng Chúa đi hồn tôi hỡi! Toàn thân tôi hãy chúc tụng Thánh Danh. Chúc tụng Chúa đi hồn tôi hỡi! Và chớ khá quên mọi ân huệ của Người.
2. Chúa bỏ cho ngươi ngàn tội lỗi, và chữa ngươi dứt hết mọi bệnh tật. Chúa đã cứu ngươi khỏi huyệt sâu, bảo dưỡng các ngươi bằng nghĩa ân hải hà.
3. Chúa giàu xót thương và từ bi, Người thương ngươi chẳng nỡ giận với ngươi. Người chẳng xét ngươi vì tội lỗi, chẳng trả báo ngươi dù xứng với tội ngươi.
4. Giống như Đông cách nhau ngàn dặm xa, Người ném đi những lỗi tội khỏi tôi. Như người cha hiền giàu tình nghĩa, Người cũng xót thương kẻ biết tôn sợ Người.
Alleluia.
Lạy Chúa, lời của Chúa là thần trí và là sự sống. Chúa có những lời ban sự sống đời đời.
PDF. –> Chúa giàu xót thương (Tv. 102)
_________________________
Ca khúc Nhạc sĩ Mi Giáng. Chúa Nhật 7C Thường Niên.
.
Thánh Vịnh 102.
.