Chúa Nhật 18C Thường Niên. (Imprimatur – Gp. Na Uy: 24.05.2018)
*
1. Càng tích lũy ta càng mất đi, càng gom góp sẽ chẳng còn gì. Người đời thường hay ghen ghét và ưa vơ vét nghĩ cho riêng mình.
ĐK. Chúa ơi! Trần gian là thế xin cho con biết sống khôn ngoan. Xin cho con biết lo kiếm tìm sống luôn cao thượng tích lũy đời sau.
2. Nào ai hay kiếp người đổi thay giàu sang cũng chẳng chi để lại. Vậy người hãy mau chia sớt vì khi ban phát sẽ cho chính mình.
3. Đừng tính toán khi cần giúp nhau, đừng kiêu hãnh có nhiều của cải. Mở lòng sẻ chia cơm áo từ tâm bác ái Chúa vui đón nhận.
4. Rời cõi thế tay hoàn trắng tay nào có ích bởi lòng hẹp hòi? Quảng đại thực thi bác ái dựng xây Nước Chúa phúc vinh thiên đàng.
PDF. –> Bài Học Khôn Ngoan (Lc. 12)
_________________________
Ca khúc Nhạc sĩ Đinh Công Huỳnh.
Ca khúc Nhạc sĩ Huỳnh Minh Kỳ.
.
Tin Mừng (Lc. 12)
.
Chúa Nhật 18C Thường Niên.
.