Chúa Nhật 33C Thường Niên. (Imprimatur – Gp. Cần Thơ: 01.02.2007)
*
ĐK. Hãy tin vào Chúa luôn quan phòng, đừng sợ thử thách đau thương, vì Chúa hằng chở che nâng đỡ. Tất cả mọi sự rồi sẽ qua đi, ai người bền đỗ đến cùng sẽ nhận được ơn cứu độ.
1. Biết bao khó khăn vẫn làm tim con xao xuyến. Cuộc đời không yên vẫn luôn gặp bao nguy biến. Nhưng lòng tin mến con muốn trở thành chứng nhân, con muốn sống trọn nghĩa ân nên chính lễ vật hiến dâng.
2. Chúa luôn muốn rằng giữa ngàn đau thương khốn khó, thì trọn đời con vẫn tin Ngài luôn có đó. Chính Ngài nâng đỡ che chở giữa ngàn khó nguy, đưa dẫn con từng bước đi con sẽ không sợ hãi chi.
3. Chính vì danh Ngài con bị nhân gian khinh ghét, và rồi nhân gian biết bao điều luôn lối cuốn. Tin vào ơn Chúa con sống vững vàng chính ngay, xin giúp con vượt bến mê đưa bước con về bến quê.
PDF. –> Bền Đỗ Đến Cùng (Lc. 21)
____________________
Ca khúc Lm. Thái Nguyên.
Tin Mừng (Lc. 21).
.
Chúa Nhật 33C Thường Niên.
.