Chúa Nhật 14C Thường Niên. (Imprimatur – Gp. Nha Trang: 05.01.2021)
*
ĐK. Lúa chín đầy đồng mà thiếu thợ gặt, xin Ngài thương ban sai thợ gặt tới. Lúa chín đầy đồng mà thiếu thợ gặt, lời Chúa phán xưa Ngài ơi thương giúp.
1. Vạn lạy Chúa! Khấn Ngài dủ thương, để Hội Thánh có thêm chủ chăn. Để đàn chiên sống trong an lành, được che chở trong phúc ân.
2. Thật mong manh giữa đời hôm nay, nguyện xin Chúa giữ cho bình an. Để trở nên muối men cho đời, người tu sĩ luôn dấn thân.
3. Người tu sĩ sống đời hy sinh, lời thề hứa mãi luôn chẳng phai. Dù hiểm nguy vẫn luôn can trường, một tình yêu luôn sắt son.
4. Kìa bao nơi những vùng xa xôi, vùng ngoại biên tối tăm lầm than. Cầu xin Chúa hãy sai thợ gặt, để danh Chúa luôn sáng tươi.
5. Này đoàn con khấn cầu xin Chúa, dủ tình thương đoái xem Hội Thánh. Để dân Chúa bước trong an bình, cùng hiệp nhất trong Thánh Linh.
6. Mùa đơm bông cánh đồng mênh mông, thợ gặt lúa biết đâu mà mong. Nguyện xin Chúa hãy ban thật nhiều, thợ gặt tốt cho nước Cha.
PDF. –> Lúa Chín Đầy Đồng (Lc. 10)
_____________________
Ca khúc Lm. Nguyễn Hùng Cường.
Ca khúc Nhạc sĩ Viễn Xứ.
.
Chúa Nhật 14C Thường Niên.
.
Tin Mừng (Lc. 10)
.