Chúa Nhật 3C Thường Niên. (Imprimatur – Gp. Bùi Chu: 13.06.2015)
*
1. Về quê hương Na-za-reth dấu yêu thân thương. Vào Hội đường theo lệ thường đọc sách Thánh Kinh. Dường vô tình Người mở ra sách I-sai-a. Loan Tin Mừng mùa hồng ân đến cho nhân trần.
ĐK. Lời I-sai-a tiên báo về Đấng Mê-si-a năm xưa, hôm nay đã ứng nghiệm nơi Người. Vì Chúa đã tới để rạng khơi nguồn sống ơn Trời diệu vời, cho muôn người ở khắp mọi nơi, trên khắp muôn nơi.
2. “Ngự trên tôi Thần Khí Chúa đã sai tôi đi. Truyền Tin Mừng cho ai nghèo được Chúa chấn hưng. Bị lao tù được tự do bước chân chu du. Ai đui mù nhờ tình thương Chúa cho tinh tường”.
3. Đời hôm nay trong thế giới biết bao chúa cay. Để đêm ngày vẫn luôn cần ngọn đuốc chứng nhân. Phần con nguyện hòa nhịp chân đến bên tha nhân. Loan Tin Mừng mùa hồng ân đến cho nhân trần.
PDF. –> Nơi quê hương (Lc. 4)
______________________
Ca khúc Lm. Bùi Ninh.
Tin Mừng (Lc. 4)
.
Chúa Nhật 3C Thường Niên.
.