ĐK. Thật là vinh phúc cho ai kính sợ Thiên Chúa và hằng ăn ở theo đường lối của Ngài. (2)
1. Thật hạnh phúc cho ai kính sợ Chúa và hằng ăn ở theo lối đường Ngài. Bao công quả do tay bạn làm, bạn được an hưởng phúc lộc dư tràn.
2. Này hiền thê trong cư gia nhà người, tựa những cành nho hoa trái (trịu) ngọt. Con cái bạn như những non chồi của cành ô-liu quấn quít quanh mâm bàn.
3. Thật hạnh phúc cho ai kính sợ Chúa, và từ Si-on Chúa thương chúc lành. Bạn được nhìn Gia-liêm thịnh đạt, và cùng con cháu vui hưởng thái bình.
Alleluia.
Al-le-lu-ia, Al-le-lu-ia, Al-le-lu-ia, Al-le-lu-ia. Hạnh phúc thay cho người kính sợ Thiên Chúa và hằng ăn ở theo đường lối của Ngài. Con cháu họ sẽ hùng cường trên mặt đất, dòng dõi kẻ chính trực được Chúa thương chúc lành. Al-le-lu-ia, Al-le-lu-ia, Al-le-lu-ia, Al-le-lu-ia.
PDF. –> Mùng 2 Tết (Tv 127)
________________
Ca khúc Nhạc sĩ Thanh Nhàn. Mùng 2 Tết.
.
Thánh Vịnh 127.
.