Đáp:
Chúa là Đấng từ bi và hay xót thương.
1. Hỡi hồn tôi ơi, hãy chúc tụng Chúa. Hỡi người tôi ơi, hãy chúc tụng danh Người. Linh hồn tôi ơi, hãy chúc tụng Chúa, và chớ quên mọi ân phúc của Người.
2. Chúa đã dủ thương, Người tha ngươi mọi tội lỗi. Chữa lành cho ngươi hết những tật nguyền. Cứu mạng cho ngươi thoát ách thần chết. Lòng thiết tha, tình yêu Chúa phủ tràn.
3. Chúa đã thực thi lòng công bình Chúa. Chúa trả quyền cho ai đã bị áp đặt. Chúa để cho Mô-sê biết lối đường Chúa, và Is-ra-el được thấy kỳ công Người.
4. Chúa thật khoan nhân, và luôn từ ái, hết mực từ bi Chúa rất chậm bất bình. Dẫu tầng trời cao, không cao bằng tình Chúa. Tình Chúa cho kẻ kính sợ Người.
PDF. –> Chúa Nhật 3C Mùa Chay (Tv. 102)
Ca khúc Nhạc sĩ Ngọc Diệp. Chúa Nhật 3C Mùa Chay.
.
Thánh Vịnh 102.
.