ĐK. Ngày hôm nay, ước gì anh em nghe tiếng Chúa! Người phán rằng: Các ngươi chớ cứng lòng.
1. Hãy đến đây ta reo hò mừng Chúa, tung hô Người là Núi Đá độ trì ta, vào trước Thánh Nhan dâng lời cảm tạ, cùng tung hô theo điệu hát cung đàn.
2. Hãy vào đây ta phủ phục thờ Chúa, trước nhan Ngài là Đấng đã tạo dựng ta. Là Chúa ta thờ, ta là dân Người, là đoàn chiên dẫn đưa bởi tay Ngài.
3. Chớ cứng lòng như ở Mê-ri-ba, chớ cứng lòng như trong sa mạc Ma-xa, là nơi tổ phụ các ngươi từng thử thách Ta, dù đã thấy những việc Ta đã làm.
Tung hô Tin Mừng.
Đoàn dân đang ngồi trong cảnh tối tăm, đã thấy một ánh sáng huy hoàng, những kẻ đang ngồi trong vùng bóng tối của tử thần, nay được ánh sáng bừng lên chiếu rọi.
PDF. –> Chúa Nhật 4B Thường Niên (Tv. 94)
_________________________________
Ca khúc Nhạc sĩ Hồng Ngự. Chúa Nhật 4B Thường Niên.
.
Thánh Vịnh 94.
.