Nhập Lễ – Mồng Ba Tết.
*
ĐK. Muôn lạy Chúa là Đấng cứu độ chúng con. Xin dâng lên lời, dâng lời tụng ca danh Chúa. Bởi vì chính nhờ, vì chính nhờ Đức Ki-tô, mà Chúa đã viếng thăm Chúa viếng thăm (a) trái đất này.
1, Bốn mùa (a) bốn mùa Chúa đổ hồng ân. Ngài gieo màu mỡ , ngập tràn lối đi. Vùng hoang địa xanh rì ngọn cỏ. Núi đồi hớn hở tươi xinh, tươi xinh dạt dào.
2. Từ trời cao Chúa tuôn là tuôn mưa xuống cho đất đai chứa chan (là) chứa chan phúc lành. Và loài người lao động sớm hôm. Rượu ngon cơm bánh no đầy, no đầy thỏa thuê.
PDF. –> Chúa thăm trái đất
_____________________
Ca khúc Nhạc sĩ Hương Vĩnh. Mùng Ba Tết.
.
Thánh Ca Theo Thánh Lễ.
.