ĐK. Phúc thay người luôn đặt niềm tin vào Chúa. Phúc thay người vẫn hằng cậy trông nơi Ngài.
1, Phúc thay người không theo mưu kẻ ác; không chung đường cùng bè lũ tội nhân, không chung mâm với quân nhạo báng; nhưng gẫm suy lề luật Chúa ngày đêm.
2. Họ như cây trồng ven bờ suối trong. Luôn trổ sinh hoa trái đúng mùa. Tựa như lá cây không bao giờ úa. Những việc họ làm đều thịnh đạt mãi luôn.
3. Quân gian tà thân tàn như vỏ trấu; không nơi tựa vì bị gió thổi bay. Ai đi trong lối chính ngay Chúa chở che. Nẻo ác gian sẽ dẫn đến diệt vong.
PDF. –> Chúa Nhật 6C Thường Niên (Tv. 1)
________________
Ca khúc Nhạc sĩ Xuân Minh. Chúa Nhật 6C Thường Niên.
.
Thánh Vịnh 1.
.