ĐK. Thiện hảo thay! Hạnh phúc thay! Được ngợi khen Chúa, Chúa ơi.
1, Thiện hảo thay, ôi đẹp thay việc ngợi khen Chúa. Và đàn ca chúc tụng danh Ngài, lạy Đấng tối cao. Hầu sớm mai miệng con loan truyền tình thương của Ngài. Và ban đêm con sẽ hoan ca lòng trung tín Ngài.
2. Người hiền đức như cây chà là nở hoa tươi tốt. Vươn mình lên như cây hương bá đất Ly-băng. Họ được vun trồng trong Thánh Điện nhà Thiên Chúa. Trong hành lang nhà của Người họ đã trổ bông.
3. Người hiền đức ngay trong tuổi già họ còn sinh trái. Luôn trổ bông sinh sôi hoa trái lá xanh tươi. Để họ loan truyền Chúa uy quyền đầy công chính. Chúa là Núi, là Đá Tảng, là Chúa của tôi.
PDF. –> Chúa Nhật 8C Thường Niên (Tv. 91)
___________________
Ca khúc Nhạc sĩ Xuân Minh. Chúa Nhật 8C Thường Niên.
.
Thánh Vịnh 91.
.